Chán nản vì chồng là tiến sĩ
Chồng Tiến sĩ Toàn, 34 tuổi, và vợ Nga, 28 tuổi, kết hôn qua sự mai mối của gia đình. Mặc dù Nga chưa tìm được bến đỗ trước đó, nhưng bố mẹ cô rất quý Toàn vì anh có học vị cao và gia cảnh tốt. Nga cũng hài lòng với Toàn, người luôn thể hiện sự thông thái khi gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Nga mới nhận ra sự "uyên bác" của chồng, như khi Toàn khuyên cô không nên đi Malaysia trăng mật vì lý do an ninh và tình hình kinh tế.
Sau khi kết hôn, Nga bất ngờ trước sự "uyên bác" của chồng. Khi kế hoạch đi Đà Lạt trăng mật bị bác bỏ vì lý do thời tiết không tốt cho làn da, Nga cảm thấy thất vọng. Mỗi khi có tranh luận, Toàn luôn dạy vợ từ những vấn đề nhỏ như tiết kiệm điện nước đến cách sử dụng bếp gas. Khi gia đình chuyển sang bếp âm, anh lại tiếp tục "giảng bài" theo cách chi tiết như sách hướng dẫn.
Toàn luôn kèm theo trích dẫn "theo nghiên cứu khoa học" mỗi khi nói chuyện, mặc dù Ngà biết những điều Toàn nói là đúng và cô không ngu ngốc đến nỗi không tiếp thu kiến thức đơn giản. Khi về nhà ngoại, thấy bố vợ hút thuốc, Toàn không ngần ngại giảng giải về tác hại của thuốc lá, như chất Nicotin và con số người chết hàng ngày do thuốc lá. Tuy nhiên, bố vợ lại không mấy hứng thú với bài giảng của con rể tiến sĩ. Ngà cảm thấy khó chịu và đôi khi ước gì mình đã lấy một người chồng "dốt" hơn. Thời chưa cưới, Ngà từng rất thần tượng Toàn.
Hà chỉ là một nhân viên văn thư, trong khi chồng cô, Tài, là thạc sĩ và giảng viên đại học, đang nghiên cứu luận án Tiến sĩ. Ở tuổi 32, Tài cao ráo, khôi ngô, được mọi người khen là phúc phận lớn của Hà. Tuy nhiên, sau khi lấy nhau, Hà cảm nhận rõ sự chênh lệch. Trong mắt Hà, Tài là người chồng ích kỷ, gia trưởng; cô tự thấy cuộc sống vợ chồng giống như làm ô sin. Cô đi làm cả ngày, về nhà lại bận rộn với nội trợ và chăm con, trong khi Tài không cho cô thuê người giúp việc và thường trở về nhà chỉ để nghỉ ngơi, không bao giờ giúp đỡ vợ.
Hà ngày càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Tài, do thói quen giảng dạy, luôn chỉ đạo vợ trong mọi việc, từ nuôi con đến nấu ăn. Mặc dù ban đầu Hà thông cảm cho áp lực công việc của Tài, nhưng sự nhịn nhục của cô chỉ khiến Tài càng lấn tới. Mỗi khi ra ngoài cùng bạn bè, Hà lại cảm thấy xấu hổ vì Tài luôn phô trương kiến thức và "dạy đời" mọi người. Cuối cùng, tức giận, Hà quyết định bỏ về trước, để Tài ngồi lại một mình.
Hà ngày càng chán nản và mệt mỏi khi thấy bạn bè lấy chồng, sống hạnh phúc dù học vấn trung bình. Cô buồn đến phát khóc. Giờ đây, Hà chỉ ước chồng mình dốt một chút nhưng biết chăm lo cho vợ con và bớt khó tính, như vậy cô đã vui lắm rồi.


Source: https://afamily.vn/phat-chan-vi-chong-tien-si-20131230050013615.chn